Nhật ký tuần đầu của nàng dâu mới: Chuyện đời và cảm xúc
Ngày đầu tiên làm dâu, tôi vẫn còn hoảng hốt về sự vô tư của mình. Đêm tân hôn, sau khi khách đã về, chồng chở tôi đi gội đầu nhưng các tiệm đã đóng cửa. Chúng tôi phải quay về nhà, tôi ngượng ngùng vào tắm vì đã mệt sau một ngày dài. Sau khi tắm, tôi bị cảm lạnh, phải nằm bẹp trên giường. Gia đình chồng xúm vào chăm sóc tôi, người thì đo nhiệt độ, người thì mua thuốc. Trước khi ngủ, tôi nhắc chồng nhớ gọi tôi dậy sớm cho ngày đầu tiên làm dâu, nhưng chồng chỉ bảo tôi cứ ngủ đi.
Ngày thứ 2, gia đình tụ họp, tôi ngủ quên đến 9h sáng. Chồng không gọi dậy vì sợ tôi mệt. Khi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng cười nói bên ngoài và bị trêu là cô dâu mới vẫn còn ngủ. Tôi cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Tôi hối thúc chồng dậy nhưng anh chỉ muốn ngủ thêm. Cuối cùng, tôi phải ra ngoài chào mọi người dù rất ngại ngùng, và bị trêu chọc ngay lập tức.
Lúc đó, tôi rất ghét sự đùa giỡn của các anh chị chồng, chỉ muốn tìm một chỗ trốn. Sau khi vừa vệ sinh xong, ông bà và các họ hàng đến ăn cơm. Tôi không biết cỗ bàn ra sao nhưng vẫn giả vờ bận rộn. Sau bữa ăn, gia đình tôi chào về, còn tôi tiễn họ với đôi mắt đỏ hoe, cảm thấy nhớ nhà và nhận ra mình đã bước vào cuộc sống mới. Ngày thứ 3, tôi quyết tâm dậy sớm, không tin chồng sẽ gọi. Tôi trằn trọc suốt đêm vì sợ trễ. Đến 5h45, nghe mẹ chồng tập thể dục ngoài sân, tôi cố gắng dậy và khẽ mở cửa ra hỏi mẹ.
Mẹ tôi hỏi tại sao tôi dậy sớm, rồi bảo mẹ không ngủ được nhiều nên dậy tập thể dục. Sau khi trò chuyện một lúc, tôi đề nghị nấu bữa sáng, nhưng mẹ nói rằng giờ vẫn sớm, mọi người vẫn ngủ, khoảng 7h mới bắt đầu nấu. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, tôi bê mâm bát ra để rửa nhưng bị hụt chân, làm mâm bát rơi vỡ. Cả nhà chạy ra giúp tôi nhặt nhạnh, còn tôi thì ngượng ngùng đứng im. Đến ngày thứ tư ở nhà chồng, mọi thứ đã đỡ lạ lẫm hơn. Trưa hôm đó, một số bạn thân của chồng tôi đến chúc mừng đám cưới.
Gia đình tôi giữ bạn chồng ở lại ăn cơm. Khi cùng mẹ chồng nấu ăn, tôi tự tin vì nấu cũng khá. Mẹ chồng khen tôi bày biện đẹp, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng khi mời bố mẹ chồng ăn, tôi vô tình nói to “Con mời 2 bác ăn cơm”, khiến mọi người cười ầm lên. Tôi ngượng đỏ mặt nhưng mẹ chồng lại an ủi rằng nhầm lẫn như vậy là bình thường. Ngày thứ 5, trong khi nghỉ phép, tôi thấy mẹ chồng đang nhặt cỏ cho mấy luống rau sau nhà.
Tôi rất thích trồng hoa và rau, nên đã chạy ra ngoài khi thấy một luống đất chưa trồng gì. Tôi đề nghị với mẹ chồng rằng sáng nay chúng tôi sẽ trồng rau. Bà vui vẻ chạy đi lấy cuốc, nhặt cỏ và tra hạt rau mùng tơi. Mặc dù bà lo tôi mệt vì làm không quen, nhưng tôi vẫn hăng say làm mà không cảm thấy mệt. Tuy nhiên, tôi không ngờ...





Source: https://afamily.vn/nhat-ky-tuan-dau-lam-dau-cua-nang-dau-moi-2011071404383206.chn